Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 20 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 20 FfWzt02



#191

30.01.17 8:30

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
TẾT VỀ QUÊ NGOẠI

Qua sông, qua mấy quãng đồng,

Vòng quanh dốc núi phía Đông là nhà.

Mùa Xuân sườn núi đầy hoa,

Liêu xiêu bóng dáng mẹ già chờ con.

Ngóng trông ngày tháng mỏi mòn,

Run run tay gậy, lom khom lưng còng.

Mấy ngày gió rét mưa Đông,

Mẹ lo đám mạ ngoài đồng ai che ?

Trái cau có rụng bên hè,

Mấy hôm gió dữ có se lá trầu ?

Cháu thơ trọ học nơi đâu,

Tết này về có kịp tàu kịp xe ?

Tuổi già, mẹ vẫn chở che,

Vẫn mong con cháu đi về bình an.

Mẹ ơi! Trời đất vào Xuân,

Quê ta giờ nối nẻo gần đường xa.

Mừng Xuân-Con cháu chúc bà,

Sống vui sống khỏe nhà ta Phúc nhiều.

./.

Lê Hải Châu
#192

31.01.17 11:32

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
DU XUÂN

Dập dìu trai gái du Xuân,

Trời se sắt lạnh, tần ngần rải mưa.

Người lên tấp nập cửa chùa,

Người sang bãi giữa đu đưa võng trời.

Yếm đào mới nhuộm hồng tươi,

Nhún đu lên tận cửa trời mà bay.

Chỗ này lập thế cờ vây,

Chỗ kia dồn Pháo chuyến này sang sông.

Chiếu chèo mới ngả mà đông,

Người say như thể lên đồng ngày Xuân.

Trống ai giục giã xa gần,

Ngoài đê khách khứa chen chân kín bờ.

Người xem vẫy nón phất cờ,

Mái chèo khỏa nước lô xô giữa dòng.

Hoa lau phơ phất triền sồng,

Khách du Xuân cởi mở lòng mừng Xuân.

./.

Lê Hải Châu
#193

01.02.17 10:35

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
DÂNG LỄ ĐẦU XUÂN

Rì rầm dâng lễ dầu Xuân,

Nửa phần kính Phật, nửa phần cầu Tiên.

Đôi tay gieo quẻ đồng tiền,

Con xin mong được Bề trên độ trì.

Người đời cầu Lộc… chi chi,

Riêng con kính lễ chỉ vì từ tâm.

Một năm là chín lứa tằm,

Cầu cho mưa gió cả năm thuận hòa.

Cầu cho con cháu trong nhà,

Đi tươi về tốt, đi xa về gần.

Cầu cho vụ lúa Đông Xuân,

Có mưa có nắng đỡ phần sâu keo.

Phúc phần chia tới kẻ nghèo,

Búa rìu trị kẻ quyền mưu hại đời.

Chút này lộc vãi lộc rời,

Con xin nhường lại cho người cô liêu.

./.

Lê Hải Châu
#194

01.02.17 11:32

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
TIẾNG CHIM MÙA XUÂN

Mặt trời chưa tỏ ngọn cây,

Vườn se sẽ lạnh mở ngày sang Xuân.

Xa xa bên dậu Cúc Tần,

Có đàn chim Sáo vàng chân, mỏ ngà.

Ríu ran cất tiếng hòa ca,

Cho Hoa muốn nở mà Hoa ngập ngừng.

Nước ngừng trôi ở dòng sông,

Mây ngừng bay giữa Trời Hồng mênh mang.

Đồng xanh mơ những mùa vàng,

Thợ thuyền mơ thép mơ gang ra lò.

Âm thanh tràn ngập bến bờ,

Cho ta sống lại tuổi thơ một thời.

Cứ hồn nhiên nhé chim ơi,

Hót cho xanh nắng, xanh trời tự do!

Hót cho xanh bãi xanh bờ,

Hót cho ý tứ bài thơ dạt dào.

***

Trời cao, hay tiếng chim cao?

Hót đi, hót để ngọt ngào câu thơ.

./.

Lê Hải Châu
#195

03.02.17 15:14

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CỤNG LY

 

Mừng Xuân mình cũng cụng ly,

Cụng rồi chả biết chúc gì cho nhau.

Họ buôn  hàng Nhật hàng Tàu,

Chúc nhau trúng quả vào cầu quanh năm.

Những người có máu làm quan,

Chúc nhau vào tốp kiện toàn nay mai.

Con đường quan lộ còn dài,

Giúp nhau giành ghế nay mai sẽ bầu.

Được rồi phải giữ dài lâu,

Xây thành đắp lũy làm giàu từ đây.

Chỉ thương mấy bác thợ cày,

Chúc nhau máy móc năm nay chạy đều.

Giá dầu chẳng đội bao nhiêu,

Người ta ký nợ không nhiều là may.

Rượu đào sóng sánh trên tay,

Mình hân hoan chúc: Tết này Bình an.

./.

Lê Hải Châu
#196

03.02.17 15:19

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
TIẾNG CHIM MÙA XUÂN




Chỉ đôi ba chú chích chòe,

Chào nhau buổi sáng mà nghe rộn ràng.

Mùa Xuân mới nhón chân sang,

Trời đang còn lạnh, lá bàng còn thưa.

Bọ dừa chưa đậu cây dừa,

Nắng chưa kịp rạng lại mưa phập phù.

Đồng xa mờ ảo sương mù,

Vườn bên hoa nhãn vàng như lụa vàng.

Tiếng chim tràn ngập không gian,

Chẳng cần gõ phách đệm đàn mà vui.

Họa theo, mấy chú Giẻ Cùi,

Nhún chân rồi lại xòe đuôi nhịp nhàng.

Mấy con Cu gáy rền vang,

Bầy Chim Khuyên cũng vội vàng hòa theo.

Chích Chòe tiếng vẫn trong veo,

Cho đàn cá dưới ao bèo ngẩn ngơ.

Mùa Xuân đầy nhạc và thơ,

Cho nên nắng cũng vàng mơ dịu dàng.

./.

Lê Hải Châu
#197

04.02.17 16:24

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
THỎA NỖI ĐỢI CHỜ

Xuân nay thỏa nỗi đợi chờ,

Cùng em trở lại bến mơ thuở nào.

Dập dìu lá thấp cành cao,

Gió nô giỡn nắng ngọt ngào từng cơn.

Thuở xưa đôi chút dỗi hờn,

Thế rồi em giận, đi luôn chẳng chào.

Tôi ra bến cũ cầu ao,

Tìm đâu tăm cá, đâu nào bóng chim.

Mấy phen lặn lội kiếm tìm,

Chỉ là xuống bể mò kim giữa đời.

Thời gian cứ thế dần trôi,

Chỉ mong lại được tái hồi người xưa.

Một chiều, vừa tạnh cơn mưa,

Còn đôi ngọn gió khẽ lùa ngoài hiên.

Có ai tới đợi bên thềm,

Gửi tôi đôi chữ của em ngập ngừng.

Nhắn rằng em vẫn thủy chung,

Chỉ mong anh đợi, anh đừng lìa xa.

Xuân nay em trở lại nhà,

Để tôi hạnh phúc bên hoa với tình.

./.

Lê Hải Châu
#198

05.02.17 8:31

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
XUÂN VỀ TRÊN SÔNG

Sông xanh ôm bãi dâu xanh,

Đàn cò sải cánh vòng quanh rặng dừa.

Bầu trời lác đác sao thưa,

Ngày vừa khép lại, trăng vừa nhú lên.

Dòng sông như dải lụa mềm,

Liu riu nước chảy, êm êm mạn thuyền.

Cõi trần-hay cõi thần tiên,

Mà sao đâu cũng chăng đèn kết hoa.

Bên kia là bãi phù sa,

Cái màu xanh thẫm mượt mà dâu tơ.

Nương ngô xanh biếc đôi bờ,

Xa xa, ai cất lửng lơ câu hò.

Hò ơ…rồi lại ơ hò,

Thuyền xuôi qua chỗ quanh co lượn vòng.

Ánh vàng nô giỡn trên sông,

Hình như có tiếng Tiêu đồng vờn quanh.

Tiếng chim chiêm chiếp trên cành,

Dòng sông lấp loáng ánh xanh ánh vàng.

Mùa Xuân mới ngập ngừng sang,

Sương đêm còn lạnh, lá bàng còn non.

Cỏ chưa xanh bãi, xanh cồn,

Cây Đào cổ thụ mới đơm nụ hồng.

Nước chưa phải đã đầy sông,

Ngô vừa trổ bắp, lúa đồng hồi xanh.

Xuân sang, đêm thật thanh bình,

Trời xanh, lồng bóng nước xanh lững lờ.

./.

Lê Hải Châu
#199

05.02.17 16:39

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
HỘI ĐUA THUYỀN

 

Rộn ràng trống giục Hội Xuân,

Người chen kín quãng đê gần cuối sông.

Giăng ngang Mười chiếc thuyền Rồng,

Người đua  dõi mắt  trên sông sẵn sàng.

Bỗng nghe pháo lệnh ùng oàng,

Tiếng reo cổ vũ rền vang góc trời.

Vào Xuân có lắm cuộc vui.

Đua thuyền là hội đông người tới xem.

Đã đành có lấn có chen,

Đê dài sông rộng có phiền chi ai.

Cùng nhau trong cuộc đua tài,

Dễ gì ai để cho ai vượt mình.

Trên đê trống giục  thình thình,

Dưới sông Mười chú cá kình ganh đua.

Năm nay Làng sẽ được mùa,

Bởi sông nước lớn thuyền đua dễ dàng.

Lúc đầu Mười cái giăng ngang,

Bây giờ cái trước tranh hàng cái sau.

Kìa xem chiếc vượt lên đầu,

Mới trông thoắt cái đã mau lạ thường.

Tiếng reo hò dậy bốn phương,

Mừng con thuyền chạm cuối đường cuộc đua.

Tầm tầm trời đã non trưa,

Cuộc chơi khép lại, người thưa vắng dần.

Đầu năm làng mở Hội Xuân,

Một ngày khai hội, cả tuần còn vui.

./.

Lê Hải Châu
#200

06.02.17 15:10

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
ĐÁM CƯỚI MÙA XUÂN

Sẵn hoa, lại sẵn rượu đào,

Thuận lòng thầy mẹ em trao thiếp mời.

Bạn  bè xa ngái đôi nơi,

Được tin báo hỷ nhận lời cùng em.

Cau trầu hàng xóm vừa têm,

Em phơi áo váy bên thềm đợi anh.

Em ơi duyên thắm mộng lành,

Nghe con chim hót mà xanh cả trời.

Trầu vàng thắm đỏ đầu môi,

Xốn xang nhạc nhảy nhạc mời tàn đêm.

Pháo hoa đỏ cả chân thềm,

Thì thầm em nói êm êm ngọt ngào.

Em vui, nước mắt lại trào,

Đầy nhà cỗ hậu mâm cao chẳng màng.

Cảm ơn bè bạn họ hàng,

Em chào thầy mẹ còn sang kịp đò.

./.

Lê Hải Châu
#201

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết