Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Box chém gió: thơ quán teenvi :))) - Page 2 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Box chém gió: thơ quán teenvi :))) - Page 2 FfWzt02



#11

09.04.16 13:06

thangbinh

thangbinh

Thành viên Lòng Cốt
http://www.thoang.net/f8-ky-nang-song
Thành viên Lòng Cốt
Đức
Bạn tôi nhũ danh Minh Đức
Bề ngoài mập mạp có sức dẻo dai
Anh ta sinh tại Đồng Nai
Ba người là con thứ hai gia đình.

Đã từng có một cuộc tình
Duyên phận không thành bỏ mình đi xa
Mai này nếu thành đại gia
Anh lấy nhiều vợ là cha nhiều người.

Nương
Chào em cô bé tên Nương

Người em tỏa ra mùi hương tuyệt vời
Em đã sớm bước vào đời
Bôn ba khắp phương xa rời quê nhà
Tuổi em cầm tinh con gà
Tính tình vui vẻ mặn mà đáng yêu.

Cha mẹ yêu
Cha tôi đi làm suốt ngày trời

Bận bề công việc sao chi kể
Tối đến lo toang giấc ngủ lành
Mong con lớn khôn trở thành người.

Mẹ tôi ở nhà làm công việc 
Chỉ mong gánh vác nặng cho chồng
Nuôi con ăn học cho đến lớn
Mong con lớn khôn trở thành tài.

Phận con ở nhà chỉ việc học
Ước nguyện thành tài có chi khó
Công danh rạng rỡ ở phía trước
Để không phụ lòng cha mẹ yêu.


Tình xưa
Đêm nay anh ngủ một mình
Bỗng dưng nhớ lại người tình năm xưa
Không gian thoáng đãng không mưa
Gió thổi xì xào đu đưa cành cây.

Lòng anh bỗng thấy lung lay
Yêu em là biết đắng cay ngọt bùi
Tuổi em cầm tinh con mùi
Nhiều người theo đuổi đành lùi xa anh.


Toi Đời
Ngoài đường có tiếng đua xe
Tiếng nổ hơn cả tiếng ghe tiếng tàu
Nhìn mặt đứa nào cũng ngầu
Hầu hết là con nhà giàu khá giả.

Đứa thì tìm đến mồ mả
Đứa thì chấn thương gãy cả chân tay
Nhiều đứa nghĩ vậy là hay
Bây giờ nghĩ vậy rồi đây hối tiếc
Đời người chỉ có một kiếp
Nhớ rằng đua xe là giết chính mình.



Thơ Hoàng Liêm
Tôi là nhà thơ Hoàng Liêm
Tài năng làm thơ đảo điên người đọc
Tính tình thì cũng hơi cọc
Được cái là người có học có tài.

Gương mặt thì rất điển trai
Bề ngoài hiền từ giả nai mọi người
Siêng năng nào ít chi lười
Việc nhà tháo vác là người đảm đang.

Nghèo khó không thích giàu sang
Tình duyên lận đận dở dang một đời.


Xã Hội
Ngoài đường xe cộ tấp nập
Đẹp xấu người ốm kẻ mập đều có
Thỉnh thoảng liếc mắt nhòm ngó
Cô nàng dễ thương có khó làm quen.

Da trắng da vàng da đen
Có người ngay thẳng bon chen cũng nhiều
Có kẻ lại thích làm liều
Ăn nên làm ra như diều gặp gió.

Mặc Kệ
Đời người chỉ có một kiếp
Chuyện gì qua rồi đừng tiếc làm chi
Thế gian dẫu có điêu luy
Dù ta lâm vào hiểm nguy khó nghèo.

Năm nay cầm tinh con mèo
Cuộc sống dẫu có bọt bèo khổ đau
Sự việc cũng sẽ qua mau
Mơ ước giàu sang năm sau nghĩ sau.


Nghĩ sai
Hôm nay bầu trời trắng xoá

Cũng vì do đấng tạo hoá làm nên
Con người ai cũng có tên
Duyên số giàu nghèo xui hên do ai.

Thế gian có gái có trai
Sao nghĩ kiếp sau đầu thai làm người
Nghĩ lại mà thấy mắc cười
Sao nghĩ tổ tiên loài người đười ươi.


Thơ Lứa Đôi
Bùi Hoàng là họ hai đứa
Anh ngoan em hiền vừa lứa xứng đôi
Hoàng Kim là lót chúng tôi
Trầu câu heo vàng mâm xôi cưới hỏi.

Long Ngân hai đứa đều giỏi
Tình yêu đôi ta mòn mỏi ngóng trông
Mai này em sẽ sang sông
Ông trời se duyên là chồng của em.

Họ hàng ai nấy đều khen
Chàng rể đẹp trai hổ thẹn quá trời
Bàn tiệc đầy đủ khách mời
Nguyện thề chung thuỷ xa rời có nhau.



Yêu em
Này đây là một bông hoa
Dành riêng tặng em biết xa từ đây
Em là cô bé thơ ngây
Nhan sắc mỹ nhiều ngây ngất lòng anh.

Không phải anh là Sở Khanh
Anh luôn ước mong nguyện thành vợ chồng
Tuổi em cầm tinh con rồng
Cuộc sống gặp nhiều bềnh bồng khổ đau.

Thời gian trôi thật là mau
Kiếp này nghèo khổ kiếp sau giàu sang
Mai này em sẽ sang ngang
Ông trời se duyên rước nàng về dinh.


Khổ
Tiền bay lất phất trong gió
Người nào nhiều tiền xin có cho tôi
Đồng tiền xài hết thì thôi
Chỉ mong có được nắm xôi ấm lòng.
Mai này tôi sẽ là chồng
Xin đừng như chim sổ lồng bay xa
Cuộc đời gặp nhiều phong ba
Ước nguyện trở thành đại gia nhiều tiền.



Trách
Ngồi quán uống ly cà phê
Là người nhàn rỗi bỏ bê việc nhà
Lát nữa nhâm nhi tí trà
Đàn ông sung sướng đàn bà khổ ghê

Nhiều người có máu đa thê
Có người khổ đau nô lệ một thời
Xin mà đừng trách ông trời
Mà trách những kẻ chơi bời đáng phê


Sanchoisv.com => Nơi chia sẽ, thảo luận về các vấn đề liên quan đến sinh viên, là sân chơi dành cho các bạn trẻ ham học hỏi và năng động
#12

09.04.16 13:31

danchoi

danchoi

Thành viên Năng Nổ

Thành viên Năng Nổ
Mình luôn nhớ mải 
Cái tuổi học sinh 
Trang phục áo trắng 
Thiết tha mặn nồng
Cái thời chỉ nghỉ
Việc học là đầu 
Việc chơi là phụ 
Cái tuổi học sinh 
Bị thầy cô mắng 
Nhưng sau mặn nồng
Bây giờ không quên 
Cái tuổi học sinh 
Hãy cố nắm lấy 
Cái thời ngây thơ 
Của đời học sinh 
-The End-


Hội yêu thú cưng
Tiếng hát thành viên
Hội yêu văn thơ
Câu lạc bộ handmade
Câu lạc bộ ngoại ngữBox chém gió: thơ quán teenvi :))) - Page 2 EOInDUr
Câu lạc bộ troll chế
Câu lạc bộ võ thuật
Phường bói Toán
Câu lạc bộ guitar
Câu lạc bộ sáo trúc
Trang trí nhà cửa
Diễn đàn cây cảnh
#13

10.03.17 21:13

uknown6

uknown6

Thành viên Lòng Cốt

Thành viên Lòng Cốt
#14

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết