Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 21 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 21 FfWzt02



#201

07.02.17 7:59

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
QUẢ PHÚC MÙA XUÂN

Trời đôi làn mây trắng,

Đất nồng nàn tỏa hương,

Ngọn cỏ ướt đầm sương,

Đồng biếc xanh sắc lúa.

Gió mơn man gõ cửa,

Chim hót trong vườn Xuân,

Ngọn cờ đỏ trước sân,

Sáng bừng trong nắng mới.

Người du Xuân trẩy hội,

Sông tấp nập xuồng ghe,

Đường nhộn nhịp tàu xe,

Giữa Mùa Xuân náo nức.

Tiếng trống chèo thúc giục,

Quấn quít trong vòm cây,

Cho má đào hây hây,

Xuân dâng đầy quả phúc.

./.

Lê Hải Châu
#202

08.02.17 7:04

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
SÓNG TÌNH

Giật mình gặp phải sóng tình,

Ôm vào thì sợ, làm thinh chẳng đành.

Em như chim nhỏ trên cành,

Vệ tinh hàng tá vây quanh lượn lờ.

Với tôi- một kẻ làm thơ,

Đời chưa một mảnh tình hờ vắt vai.

Phó cho cuộc sống an bài,

Rủi may cũng mặc, đơn sai chẳng màng.

Cùng em  một chuyến đò ngang,

Em sang lễ hội bên làng cùng tôi.

Chao ôi khóe mắt, nụ cười,

Để tôi bối rối, để tôi ngập ngừng.

Đò đầy, hai đứa tựa lưng,

Cho tôi cảm giác lạ lùng xốn xang.

Nửa vu vơ, nửa rõ ràng,

Phải chi tôi đã đa mang sóng tình.

Mai em sang hát bên đình,

Tôi đi tìm khóm trúc xinh, lại chờ.

./.

Lê Hải Châu
#203

09.02.17 7:45

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
GIÃ TỪ HỘI LIM

Dùng dằng kẻ ở người đi,

Hẹn gì - sao chẳng nói gì với nhau ?

Tàn đêm uống hết ly sầu,

Mớ ba mớ bảy cũng nhàu tàn đêm.

Đỡ em rời mấy bậc thềm,

Xuống thuyền, tôi vẫn ngoái lên cố nhìn.

Giã từ thôi nhé, Hội Lim,

Mai kia nhớ bạn biết tìm nơi đâu?

Em trao chiếc nón đội đầu,

Tôi trao khăn xếp, chùm cau làm quà.

Con thuyền tách bến rời xa,

Mai kia mốt nọ chỉ là buồn thương.

./.

Lê Hải Châu
#204

11.02.17 8:53

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
EM CẤY LÚA XUÂN

Tay em cầm giảnh mạ Xuân,

Ruộng le te nước ống quần xắn cao.

Gió Xuân, nắng mới ngọt ngào,

Ai đưa câu hát gợi bao sóng tình.

Xanh xanh đồng đất quê mình,

Có sông dẫn nước vòng quanh hiền hòa.

Đất màu em để trồng hoa,

Mấy hôm khách đến tận nhà chờ mua.

Ruộng chiêm bên cạnh dốc chùa,

Tay em dẫn nước thau chua xổ phèn.

Tập tành làm mãi rồi quen,

Có hôm bận đến lên đèn mới xong.

Mai kia lúa bén xanh đồng,

Em như con sáo sang sông đợi người.

./.

Lê Hải Châu
#205

11.02.17 9:17

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
MƯA XUÂN

Gió Nam gió Bắc đan xen,

Mấy hôm đành phải buông rèm ngó ra.

Mưa Xuân giăng bụi la đà,

Cây đang kết trái mà hoa rụng nhiều.

Đầu thôn vắng buổi chợ chiều,

Lạc bầy cuống quýt chim kêu trên cành.

Lúa đồng đã phủ màn xanh,

Nương dâu biêng biếc những nhành dâu tơ.

Mưa Xuân ướt cả lá cờ,

Nước trôi như thực như mơ giữa dòng.

***

Mình già, nình chỉ ngồi không,

Thương người đôn đáo lòng vòng đường xa.

./.

Lê Hải Châu
#206

12.02.17 9:02

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CẢNH SẮC MÙA XUÂN

Hoa thơm bướm lượn rộn ràng,

Từng đàn Chim Én giăng ngang dập dìu.

Gió Nồm mới chỉ hiu hiu,

Trời chưa thật nắng nên chiều còn sương.

Ong bay vui mọi nẻo đường,

Hoàng Lan vừa nở tỏa hương nồng nàn.

Bờ ao rụng tím Hoa Xoan,

Có đôi chim Sáo lẻ đàn ngẩn ngơ.

Làng quê đỏ rực sắc cờ,

Nắng cho Hoa Mận Hoa Mơ nở nhiều.

Lúa xanh biêng biếc đồng chiều,

Hội làng, tiếng hát thương yêu rộn ràng.

Trời sang Xuân, đất Xuân sang,

Quê hương rực rỡ muôn vàn sắc Xuân.

./.

Lê Hải Châu
#207

13.02.17 6:50

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CHIẾC LÁ MÙA XUÂN

Đầu cành phơi phới lá Xuân,

Nửa phần đã biếc, nửa phần non tơ.

Nắng như những nốt nhạc hờ,

Gió đưa lời hát vu vơ gợi tình.

Bướm ong đuổi bóng bắt hình,

Ngỏ lời trước ánh bình minh rộn ràng.

Lạ kỳ, Xuân mới nhen sang,

Cỏ cây còn chút ngỡ ngàng tàn Đông.

Cành xanh lấm tấm nụ hồng,

Nghe trời đã ấm, lá không đợi mùa.

Cuối chiều, trời nhẩn nha mưa,

Bâng khuâng đôi chút gió lùa thoảng qua.

Xuân sang náo nức gần xa,

Mai kia cành sẽ la đà sắc xanh.

./.

Lê Hải Châu
#208

21.02.17 11:15

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
ỐM

Mấy hôm mặt đất không bằng,

Mình đi cứ thấy lâng lâng trùng chiềng.

Nằm giường mà thấy nghiêng  nghiêng,

Cứ như thủy thủ đi thuyền biển xa.

Vợ con bận việc vắng nhà,

Ngõ vườn gần đấy mà xa ngàn trùng.

Chăn dầy đắp vẫn hở lưng,

Rét như dao cứa đến từng đường gân.

Chiều nay có vẻ đỡ dần,

Thấy hoa Bưởi Diễn ngoài sân rụng nhiều.

Đầu hồi nghe tiếng chim kêu,

Tiếng như mách lẻo những điều thiệt hơn.

Thế gian ai ốm chả buồn,

Nhất là cái tuổi hoàng hôn xế chiều.

./.

Lê Hải Châu
#209

21.02.17 12:26

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI ĐI CẤY

Ruộng bừa lớt phớt bùn non,

Tay nâng máy cấy, tay luồn mạ khay.

Mừng thay đồng đỗi năm nay,

Ruộng phơi được ải, đất cày nỏ nang.

Máy em cấy lúa theo hàng,

Nao nao tay vịn, nhẹ nhàng bước chân.

Đồng quê cứ thế xanh dần,

Năm nay vào vụ cấy Xuân cũng nhàn.

Nắng lên lấp loáng cành xoan,

Có con Chim Sáo lẻ đàn ngẩn ngơ.

Nghé con gặm cỏ ven bờ,

Đôi con cò trắng vẩn vơ kiếm mồi.

Mai kia cấy hái xong rồi,

Nương dâu đẫy lứa, làng tôi dưỡng tằm.

./.

Lê Hải Châu
#210

21.02.17 17:18

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
MÙA XUÂN CỦA TÔI

Nhà bốn đứa cháu thơ,

Đã là hai Quốc tịch,

Nghe tiếng cười khúc khích,

Vỡ òa trong nắng Xuân.

Đứa gái lớn nhanh chân,

Đã gần xong Cấp Một,

Ừ vẫn còn đứa rốt,

Tập nói cười bi bô.

Có cả đống Ô tô,

Rồi cũng thành phế liệu.

Cả máy bay máy kéo,

Cũng đứt càng rụng đuôi.

Ăn ngủ chán rồi chơi,

Cô bé con út ít.

Chiều mỗi khi tan lớp,

Anh chị về lao xao.

Đời hạnh phúc biết bao,

Mình bỗng thành thơ bé.

Hòa vui cùng lũ trẻ,

Giữa Xuân Đời mênh mông.

./.

Lê Hải Châu
#211

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết