Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 25 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 25 FfWzt02



#241

20.03.17 9:29

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
SẤM DẬY THÁNG BA

Phố xa vừa mới đỏ đèn,

Chợt nghe tiếng sấm nổi lên dữ dằn.

Dịp này đã cuối mùa Xuân,

Gió Nam gió Bắc tranh phần tương giao.

Sấm rung, trời đổ mưa rào,

Con tôm con tép lao xao dưới ngòi.

Phập phồng đếm hạt mưa rơi,

Chừng đâu nửa tiếng, thế rồi lặng im.

Lá rơi cái nổi cái chìm,

Lộc bình đôi khóm lật nghiêng mặt hồ.

Lịch trời- đã hết mùa khô,

Chuyển sang cái tiết tha hồ dầm mưa.

./.

Lê Hải Châu
#242

21.03.17 8:07

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CÁNH ĐỒNG THÁNG BA

Lúa Chiêm ngấp nghé đầu bờ,

Xòe ra những nhánh non tơ mượt mà.

Bây giờ đã cuối tháng ba,

Ì ầm sấm dậy, mưa sa giữa đồng.

Thế rồi lại tạnh như không,

Xa xa dựng chút cầu vồng chân mây.

Chồi non lộc biếc đơm đầy,

Chút mưa, chút nắng trái cây mỡ màng.

Từng đàn chim Én giăng ngang,

Tiếng vui náo nức rộn ràng đồng xanh.

Gió Nam vờn đuổi vòng quanh,

Lúa non ngậm sữa ngọt lành đồng quê.

./.

Lê Hải Châu
#243

22.03.17 7:09

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
NHỚ NGƯỜI XƯA

Thẫn thờ nhớ bóng người xưa,

Cứ nghe giọng nói như vừa đâu đây.

Thương nhau cuối mắt đầu mày,

Người vui, tôi cũng vui lây với người.

Mon men chập chững giữa đời,

Tiền tài như phấn như vôi chẳng màng.

Thế rồi duyên phận trái ngang,

Lưỡi dao oan nghiệt rẽ nàng với tôi.

Trách cha trách mẹ trách trời,

Thương nàng sức yếu lại bơi ngược dòng.

Thế rồi sông lặng nước trong,

Tháng năm khỏa lấp cõi lòng buồn thương.

Bây giờ tóc đã pha sương,

Nhớ nhau tìm lại nẻo đường ngày xưa.

./.

Lê Hải Châu
#244

23.03.17 7:47

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
MỘT GÓC VƯỜN XUÂN

Rộn ràng một góc vườn Xuân,

Có đôi bướm trắng bay gần bay xa.

Chim bay, chim lượn, chim sà,

Dạo này được nắng nên hoa nở nhiều.

Ong bay vàng cả vườn chiều,

Tiếng kêu mừng rỡ, tiếng kêu ngỡ ngàng.

Ngõ nhà rụng tím Hoa Xoan,

Kiến Đen, Kiến Đỏ kết đoàn mừng Xuân.

Gió mưa, rét mướt xa dần,

Nhường cho trời đất vào Xuân rộn ràng.

Nắng dìu dịu, gió mơn man,

Vườn Xuân giờ đã ngập tràn sắc Xuân.

./.

Lê Hải Châu
#245

24.03.17 7:22

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
GIĂNG TƠ

Thì thầm em nói bên tôi,

Những lời dịu ngọt, những lời thiết tha.

Vườn Xuân bừng nở đầy hoa,

Gió thơm e ấp những tà áo bay.

Gió thơm, thơm suốt dặm dài,

Má em gặp nắng hây hây sắc hồng.

Em ơi, ngọn núi dòng sông,

Của ta-cả những cánh đồng bao la.

Vườn Xuân đầy tiếng hoan ca,

Con chim, ngọn gió cũng hòa nềm vui.

Mắt em bổi hổi bồi hồi,

Tôi mừng vì biết em tôi cũng mừng.

Tơ trời giăng mắc không trung,

Kìa ai hạnh phúc xin cùng giăng tơ.

./.

Lê Hải Châu
#246

24.03.17 19:53

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CẢM TÁC THÁNG BA

Tháng Ba sấm dậy mưa rào,

Mặt trời lấp loáng bờ ao trước nhà.

Ngước trông về phía đồng xa,

Lúa Xuân đã trải mượt mà non tơ.

Đám Ngô vừa mới trổ cờ,

Ruộng cà héo nụ đã phô quả tròn.

Mướp giàn mơn mởn tươi non,

Bãi dâu mới hái chỉ còn búp xanh.

Mây giăng như lũy như thành,

Dòng sông nước chảy vòng quang cuối làng.

Cây đa, bến nước, đò ngang,

Cứ như một mảnh hồn làng từ xưa.

Lả lơi bóng của rặng dừa,

Lá xòe hứng những giọt mưa ngọt lành.

Trời xanh, đất cũng tươi xanh.

Xôn xao nắng mới yên bình tháng Ba.

./.

Lê Hải Châu
#247

26.03.17 9:13

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
TIẾNG ĐÀN MÙA XUÂN

Trời chưa xanh thật sắc trời,

Ngõ nhà còn chút lá rơi trùng triềng.

Qua rồi cái rét tháng Giêng,

Tiếng đàn ai gửi nỗi niềm chông chênh.

Hòa trong sóng biển rập rình,

Âm thanh dồn dập, âm thanh hừng hờ.

Tôi ngồi lựa ý vần thơ,

Nghe đàn ai gảy mà ngơ ngẩn lòng.

Lạ kỳ cái mớ bòng bong,

Bấy lâu bận bịu rối lòng người ta.

Nghe đàn bỗng thấy vỡ òa,

Trời như rực nắng lại pha sắc hồng.

Cây đa bến nước dòng sông,

Nương  dâu đẫy lứa cánh đồng biếc xanh.

Tiếng tơ tiếng trúc đan mành,

Ong say bướm lượn vờn quanh gọi mời.

./.

Lê Hải Châu
#248

27.03.17 8:13

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
XUÂN XANH

Cỏ mềm xanh mượt triền đê,

Đón tia nắng mới vỗ về mơn man.

Nước trôi như thể tiếng đàn,

Gió thơm như thể trời ban phước lành.

Trời xanh nên đất thêm xanh,

Gió đưa nắng mới kết nhành non tơ.

Xanh trời, xanh cả ý thơ,

Xanh cây xanh bãi xanh bờ sông xanh.

Con chim tìm đậu đất lành,

Cất cao tiếng hót cho xanh sắc trời.

Gió hiền, mây lững lờ trôi,

Tiếng con diều sáo bồi hồi tầng không.

./.

Lê Hải Châu
#249

28.03.17 7:17

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
TƠ TRỜI

Chiều nay mây lặng nắng hanh,

Tơ trời ai rải buông mành núi xa.

Mình không phải số đào hoa,

Đã tu chín kiếp, thế mà vương tơ.

Cái hôm xe khách câu giờ,

Tôi ngồi ngán ngẩm làm thơ đỡ buồn.

Trời chiều nhạt ánh hoàng hôn,

Có người con gái chắc buồn giống tôi.

Cơ may xe chuyển chỗ ngồi,

Ghế trên ghế dưới có tôi có nàng.

Tấc lòng bỗng thấy xốn xang,

Cái khi em ấy nhẹ nhàng chào tôi.

Thoáng trông tôi bỗng rụng rời,

Người chi mà đẹp mà tươi lạ lung

Ngẩn người- quên cả xe rung,

Tôi như chết lặng giữa chừng nhìn em.

Người đi như gió như chim,

Đến nay tôi vẫn đi tìm, người ơi.

./.

Lê Hải Châu
#250

28.03.17 15:23

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
ĐỢI NẮNG MÙA XUÂN

Giêng hai nắng chỉ hững hờ,

Đọt Xoan mới nhú lơ thơ trên cành.

Mưa nhiều hỏng lứa hoa chanh,

Trăng non ủ dột treo ngành trời tây.

Nửa đêm còn đắp chăn dày,

Mở ngày-Mưa bụi lây rây khắp đồng.

Biết là ai cũng chờ mong

Nắng lên tý chút cho Hồng đỏ hoa.

Cho xanh luống đậu luống cà,

Chỉ e rét mãi chắc hoa rụng nhiều.

Bất ngờ trời dựng trong veo,

Gió Nam- Gió Bắc đổi chiều dọc sông.

Lúa Xuân xanh biếc khắp đồng,

Nương dâu đẫy lứa chờ nong kén dày.

Bồi hồi nắng tỏa bờ cây,

Nửa kia cuộc sống- Nửa này là thơ.

./.

Lê Hải Châu
#251

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết