Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 30 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 30 FfWzt02



#291

07.10.17 6:19

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
ĐIỂM DỪNG

Đất nước thời mở cửa,

Xưởng thợ bến tàu nằm bên đồng lúa.

San sát nhà xây kín cổng cao tường.

Nước thải nước thừa đổ xuống dòng mương.

Nước bẩn chảy vòng vo,

Như lòng người dối trá.

Ẩn chứa trăm nghìn hiểm họa.

Chết cả cá tôm, chết cả cây trồng.

Lúa cấy rồi héo rũ chẳng thành bông.

Tôi lại mơ về những dòng sông,

Cái tuổi học trò chăn trâu cắt cỏ.

Chơi hàng chơi họ.

Man mác trời quê gió nội hương đồng.

Những con sông dài ăm ắp nước trong,

Chở cánh buồm nâu về miền xa thẳm.

Triền đê hoa đỏ thắm,

Bãi cỏ nương dâu bến nước con đò.

Sông rộng dài chín khúc quanh co,

Ôm ấp những bờ xôi ruộng mật.

Hãy trả lại những gì đã mất:

 Những cánh rừng xanh vi vu gió hát,

Cả những mùa vui đồng trắng cánh cò.

Vẫn biết kinh tế thị trường trăm sự cam go,

Đồng tiền lãi vày vò nhân cách sống.

Xin đừng thấy sông dài biển rộng,

Mà phũ phàng bức tử mọi tài nguyên,

Rồi vô tình bức tử cả niềm tin.

./.

Lê Hải Châu
#292

08.10.17 19:28

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
NHỠ NHÀNG VỤ ĐÔNG

Khắp trời mây xếp chồng mây

Chỉ mong có được một ngày nắng hanh

Quê tôi vào vụ trồng hành

Mấy hôm giỡ giống( *) đổ quanh góc nhà

Gặt rồi, cày vỡ ruộng ra

Được hôm tạnh ráo nắng nhòa bóng cây

Thế rồi trời rải đầy mây

Lại thêm áp thấp mỗi ngày mạnh lên

Nửa đêm nghe tiếng sấm rền

Cơn mưa đổ xuống mái hiên phũ phàng

Rồi không khí lạnh tràn sang

Rồi mưa, mưa mãi nhỡ nhàng vụ đông

Ghi chú: Hành sau khi thu hoạch muốn để giống thì chọn giống xong, xếp từng lớp vào cây rơm cho khô ráo, đến mùa trồng mới dỡ ra

 

Lê Hải Châu
#293

10.10.17 7:41

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
LỄ HỘI LAM KINH

Theo người về hội Lam Kinh

Ai ngờ lại dính lưới tình ầu ơ

Mấy hôm xem lễ bơ phờ

Tôi ra Cầu Đá làm thơ đợi người

Duyên may giăng mắc tơ trời

Cho rồng gặp nước, cho tôi gặp nàng

Nắng chiều chênh chếch xiên ngang

Gió như đùa cợt mấy hàng cây con

Có em, tôi cũng đỡ buồn

Hỏi câu vừa dại vừa khôn thử lòng

Em nghe đôi má ửng hồng

Nhìn tôi thảng thốt nhưng không nói gì

Buồn cho lời nói thị phi

Tôi cười xin lỗi những gì vừa qua

Anh đâu phải bướm vờn hoa

Thử lòng nhau vậy để mà hiểu nhau

Rồi như ý hợp tâm đầu

Chúng tôi lại nắm tay nhau lễ Đền

Mỉm cười cái số mình hên

Mai kia chắc sẽ lễ Đền nhiều hơn.

 

Lê Hải Châu
#294

05.11.17 8:32

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
TÌM LÊN CỬA CHÙA

Gió đưa em trở lại chùa

Cái ngày hai đứa còn chưa biết gì

Vui bè vui bạn em đi

Ngây thơ nào đã biết gì Thiện, Căn

Chắp tay em niệm rì rầm

Nào hay “ Người ấy” để tâm tới mình

Lạ kỳ cái kiếp ba sinh

Bỗng dưng tác hợp giữa mình với ta

Quá giang em trở lại nhà

Bỗng dưng lại thấy nhớ xa nhớ gần

Năm kia đi lễ Đền Trần

Em buồn em bảo Mùa Xuân mệt người

Năm rồi, em định rằng thôi

Thế rồi lại cố, thế rồi gặp anh

Đêm mơ em gặp duyên lành

Thấy xe tứ mã đón anh trở về

Hai người bái nghĩa phu thê

Hoa thơm rải đến tràn trề đường hoa

Lương duyên đằm thắm mặn mà

Đôi ba ánh mắt người ta tỵ hiềm

Cả mừng gặp được Duyên Tiên

Xuân nay em lại tìm lên cửa chùa

 

Lê Hải Châu
#295

06.11.17 6:39

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
BẾN MƠ

Em neo bến đợi con thuyền,

Chữ Tình dứt bỏ, chữ Duyên ôm hờ.

Bến đò xưa gọi Bến Mơ,

Người đi xa lắc bao giờ về thăm.

Ngày xưa dệt lụa chăn tằm,

Gặp người lữ khách xa xăm ghé vào.

Hẹn hò kẻ gửi người trao,

Ngượng ngùng em cởi yếm đào làm tin.

Thế rồi lúc thủy triều lên,

Bạn tình em bước xuống thuyền rời xa.

Chao ôi nước mắt nhạt nhòa,

Trời Tây bóng Nguyệt đã ra gác rèm.

Ngoài kia giờ chỉ là đêm,

Lập lòe đôi chút ánh đèn thuyền câu.

Người sang nước Sở nước Tàu,

Để ta ngồi hóa thành Ngâu đợi chờ.

Đêm nay trăng sáng Bến Mơ,

Có người con gái ngồi chờ tình xưa.

./.

Lê Hải Châu
#296

06.11.17 19:44

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
MƯA LŨ MIỀN TRUNG

Em ơi mưa lũ Miền Trung

Chẳng ai đo được tận cùng nỗi đau

Cái hôm lũ cuốn trôi cầu

Bà con dắt díu gọi nhau chạy làng

Đẩy con thuyền nhỏ anh sang

Lũ nguồn nào có dễ dàng với ai

Nước xô đổ cánh cửa ngoài

Anh nghe yếu ớt tiếng ai gọi mình

Bên ngoài song cửa chênh vênh

Có hai em nhỏ gồng mình lách qua

Nước lên cao nửa mái nhà

Trời xui đất khiến anh qua kịp thời

Gió mưa vẫn quật tơi bời

Nhìn ra bốn phía củi trôi ngập dòng

Mai ngày nước rút về sông

Anh sang gạt đất san đồng cùng em

Chẳng mong của nổi của chìm

Chỉ mong em giữ niềm tin vẹn tròn.

./.

Lê Hải Châu
#297

07.11.17 11:19

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CHỢ CHIỀU

Chợ chiều bên Quán Cây Đa

Hàng không nhiều lắm nhưng mà dễ mua

Có cô thôn nữ bán dừa

Khuôn trăng đầy đặn, chắc chưa có chồng

Tôi là lữ khách bên sông

Chẳng may vướng nợ tang bồng mà sang

Định mua dăm bảy thứ hàng

Chợ chiều đò muộn, khó mang nổi về

Người quê lại gặp tình quê

Chắc chi tôi phải bỏ nghề vì em

Tôi mua vài trái dừa Xiêm

Định rằng giải nhiệt uống liền xem sao

Em cười chín cả má đào

Bảo tôi hãy cứ lấy dao mà dùng

Thứ này không được dùng chung

Em nâng cái ống ngập ngừng trao tay

Tôi nâng trái nước đong đầy

Lạ kỳ chưa uống mà say chợ chiều.

 

 

Lê Hải Châu
#298

08.11.17 10:34

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
NGƯỜI CUỐI DÒNG SÔNG

Tình cờ xuôi cuối dòng sông,

Trời cho tôi gặp bóng hồng là em.

Người ta chóng chán cả thèm,

Được rồi lại muốn được thêm, được nhiều.

Lang thang suốt cả buổi chiều,

Ngu ngơ làm kẻ chạy theo bóng hồng.

Dối tôi, em bảo có chồng,

Hỏi quê lại bảo rằng không biết gì.

Định rằng gặp được rồi đi,

Cứ toan định nói câu gì rồi quên.

Thôi thì ở lại tròn đêm,

Gặp nàng bày tỏ nỗi niềm bấy lâu.

Thế rồi như có phép mầu,

Tôi và người ấy hẹn nhau đôi lần.

Định rằng đến giữa Mùa Xuân,

Hoa thơm bướm lượn nẻo gần đường xa.

Tôi về sắm sửa xe hoa,

Rước em về, để hai nhà cùng vui.

./.

Lê Hải Châu
#299

09.11.17 17:44

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
BÚP SEN HỒNG

Tôi đi tìm búp sen hồng,

Thấy thuyền trên bến mà không thấy người.

“ Chào anh! Anh mới lại chơi ” ?

Giật mình tôi chỉ biết cười làm quen,

Ngập ngừng tôi mới bảo em,

Anh đi tìm ít nhụy sen uống trà.

Biết tìm mua ở đâu ta,

Rằng là…rồi lại hay là cậy em ?

Em cười chúm chím làm duyên,

Mời anh ngồi vững trên thuyền em đưa.

Nhẹ nhàng tay lái, lạ chưa,

Tôi như vừa tỉnh, lại vừa chiêm bao.

Tới nơi chọn phía cắm sào,

Lô nhô mặt nước biết bao búp hồng.

Tôi nhìn hồ nước mênh mông,

Hỏi câu ngớ ngẩn:  “Sen hồng của ai”?

Nguýt tôi một cái thật dài:

-Của ai chuyện đó ngày mai còn tùy!

Sen hồng anh cứ nhận đi,

Chúng mình về bến kịp kỳ trăng lên.

Tôi như lạc xứ thần tiên,

Chiều buông chầm chậm, đất liền mờ xa.

Trước tôi là một rừng hoa,

Có em trong đó mời là vẹn nguyên.

./.

Lê Hải Châu
#300

18.11.17 11:37

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CẢM TÁC CUỐI NGÀY

Mãn chiều, chút nắng vu vơ

Tiếng ai gọi nghé ơ hờ đâu đây

Nỉ non tiếng Dế cuối ngày

Chim bay về cuối bờ cây khuất dần

Ráng chiều có vẻ lần khân

Nửa phần muốn tắt, nửa phần vàng hơn

Gió rung như dỗi như hờn

Nghẹn ngào thổn thức từng cơn vật vờ

Cánh đồng đầy vẻ hoang sơ

Nghe con Cú rúc cuối bờ cây xanh

Bên cây cầu nhỏ gập ghềnh

Đôi ba đứa trẻ vòng quanh trốn tìm

Mệt rồi, gió cũng lặng im

Bóng trăng thèn thẹn cũng chìm núi xanh.

 

Lê Hải Châu
#301

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết