Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 8 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 8 FfWzt02



#71

26.10.16 15:54

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
LÚA ĐÃ CHÍN VÀNG

Em ơi lúa đã chín vàng,

Gió mưa ngừng lại, trời đang chuyển mùa.

Đêm nhìn cái dải Tua Rua,

Mẹ mừng mẹ bảo được mùa vụ sau.

Làng đang sửa lại cây cầu,

Mấy ông máy gặt gọi nhau họp bàn.

Mồ hôi thấm đẫm thời gian,

Tạo nên hương sắc mùa vàng hôm nay.

Nắng mưa dồn xuống rãnh cày,

Nắng mưa vùi dập từng cây mạ mùa.

Kể từ con ốc con cua,

Cũng toan kéo lá, cũng lừa xẻ bông.

Mùa Thu vàng nắng trên đồng,

Vàng trong cả sự chờ mong được mùa.

./.

Lê Hải Châu
#72

27.10.16 7:09

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CƠN MƯA THÁNG MƯỜI

Mới mừng vì bão đã qua,

Gió đi gió lại, chỉ là gió chơi.

Chẳng ai tính được cơ trời,

Mới vừa bảnh mắt mưa rơi trắng đồng.

Ồn ào cả xóm nhà nông,

Người đi tháo nước, người trông giữ bờ.

Cánh đồng xanh biếc lá ngô,

Bây giờ chỉ thấy lập lờ nước trôi.

Xa xa về phía chân trời,

Đàn cò chao liệng tìm nơi bến bờ.

Tưởng rằng đã tới Mùa Khô,

Mấy ai học được chữ ngờ đảo điên.

Làng quê ruộng cả ao liền,

Tính kỳ mưa bão, đừng quên Tháng Mười.

./.

 

Lê Hải Châu
#73

28.10.16 15:04

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CÒN DUYÊN

Em còn kẻ đón người đưa,

Bỗng dưng tôi thấy hóa thừa bên em.

Bỗng dưng khó gặp khó tìm,

Bầu trời rộng mở, cánh chim vẫy vùng.

Cũng là cái gió mưa chung,

Bên em có kẻ đi cùng đỡ ô.

Đôi khi những lúc tình cờ,

Thấy em cạnh cái ô- tô ven đường.

Váy hồng dìu dịu mùi hương,

Khuôn trăng một chút phấn hường nhẹ xoa.

Bạn em có vẻ hơi già,

Nhưng mà xe xịn, nước hoa đắt tiền.

Cuộc đời em sẽ lên tiên,

Thấy mình lạc lõng, tôi liền bỏ đi.

Tôi mong Trời-Phật độ trì,

Cho em vui mãi những khi duyên còn.

Mai kia sông cạn đá mòn,

Trở về, em đã lớn khôn giữa đời.

./.

Lê Hải Châu
#74

29.10.16 6:34

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
ĐÊM SAO SÁNG

Sân trời chi chít sao giăng,

Đêm nay sương lạnh chị Hằng ngủ quên.

Gió giờ có vẻ lặng im,

Hàng cây Vạn Tuế trước thềm đìu hiu.

Đâu đây có tiếng sáo diều,

Chắc không được gió tiếng kêu nhỏ dần,

Tôi ra hóng gió ngoài sân,

Đưa tay đếm thử sao gần, sao xa.

Này đây là dải Ngân Hà,

Có đôi vịt lội xa xa cuối trời.

Thần Nông ngoảnh mặt về xuôi,

Mũ cao vành rộng dáng người liêu xiêu.

Em ơi sao sáng bao nhiêu,

Trời Thu càng sẽ lạnh nhiều về đêm.

./.

Lê Hải Châu
#75

29.10.16 16:09

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1
:camnang: :camnang: :camnang: :camnang:


Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 8 6ea87364
Tòa soạn của BQT 
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 8 B10815458

Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
#76

30.10.16 7:29

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CHIM GÁY MÙA THU

Có đôi chim gáy Mùa Thu,

Cổ cườm óng ả đến từ rừng xa.

Nắng thơm rải khắp quê nhà,

Lộc Vừng đỏ thắm, cạnh hoa Cúc vàng.

Bến quê, một chuyến đò ngang,

Khách nghe chim gáy ngỡ ngàng đắm say.

Mây trời như cũng ngừng bay,

Nắng đang gay gắt giữa ngày dịu đi.

Hóa công trăm sự diệu kỳ,

Tiếng chim, ngọn gió nhiều khi ngỡ ngàng.

Làng quê vừa lúc Thu sang,

Tiếng đôi chim gáy dịu dàng, bình yên.

./.

Lê Hải Châu
#77

31.10.16 6:01

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
THƠ VIẾT CHO EM

Trời cho khóe miệng em cười,

Đến hoa sắp héo cũng tươi lại giàn.

Quãng đường trưa nắng chang chang,

Gặp em là gió thổi tràn bờ xanh.

Mẹ khen em có vía lành,

Khéo mua khéo bán lại nhanh việc nhà.

Vụ này cả xóm trồng hoa,

Em đi lấy giống xa nhà vài hôm.

Vắng em, tôi cũng thấy buồn,

Buổi chiều ra đứng đầu thôn ngóng chừng.

Chẳng là nước lã người dưng,

Những mong muối mặn cho gừng còn cay.

Thương em có chút hao gầy,

Việc nhà bươn bả đó đây bộn bề.

Người quê tính việc nhà quê,

Xen canh gối vụ thêm nghề trồng hoa.

Căn cơ chắn vén cửa nhà,

Gặp hàng em tính chợ xa chợ gần.

Thương em tôi muốn góp phần,

Em cười em bảo sang Xuân sẽ bàn.

Mùa Xuân-Mùa của Hoa Xoan,

Tôi mơ lễ cưới vô vàn sắc hoa.

./.

Lê Hải Châu
#78

01.11.16 6:20

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
CUỐI THU

Nắng lên mới được đôi ngày,

Gió Mùa lại thổi, trời mây lại nhiều.

Sáng ngày gió bắc hiu hiu,

Đôi ba cánh Nhạn dập dìu tầng không.

Nhà đang kéo lưới trên sông,

Ước chi được chút nắng hồng mà phơi.

Cuối Thu nên đã lạnh trời,

Lá vàng theo gió đã rơi ngập đường.

Cuối chiều, chút nắng còn vương,

Con Ong kiếm mật nẻo đường gần xa.

Khéo thay trời đất giao hòa,

Tàn Thu nắng nhạt mà hoa chẳng tàn.

./.

Lê Hải Châu
#79

02.11.16 6:39

Lê Hải Châu

Lê Hải Châu

Thành viên Ưu Tú

Thành viên Ưu Tú
GẦN NHÀ XA NGÕ

Gần nhà xa ngõ em ơi,

Thấy người thì dễ, gặp người thì lâu.

Muốn sang xin một miếng trầu,

Nhìn nhau đã thấy, gọi nhau ngại ngùng.

Mấy lần ra vẻ dửng dưng,

Ngoảnh sang phía khác nửa chừng lại thôi.

Em cười, cái miệng thật tươi,

Với tôi, hay với cả người nào kia ?

Nhiều lần tôi thức canh khuya,

Nhìn sang vẫn thấy gió lùa phòng em.

Gió mơn man động cánh rèm,

Một quầng sáng dịu nơi em ngồi đàn.

Để tôi héo ruột mòn gan,

Chỉ chờ nghe được tiếng đàn cùa em.

Tháng Mười, trời lạnh về đêm,

Ánh trăng chênh chếch lưỡi liềm trời Tây.

Ngoài hiên lá rụng vơi đầy,

Tôi ngồi chết lặng vì say tiếng đàn.

./.

Lê Hải Châu
#80

02.11.16 15:40

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1


Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 8 6ea87364
Tòa soạn của BQT 
Nhịp cầu bè bạn: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU - Page 8 B10815458

Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
#81

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết